Thứ ba, 30/04/2024 02:48 (GMT+7)

Ấn Độ: Bọt độc hại bao phủ sông thiêng, người dân vẫn xuống tắm

MTĐT -  Thứ sáu, 10/11/2023 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ô nhiễm nguồn nước, nhiều khu vực trên sông Yamuna ở New Delhi, Ấn Độ, nơi tổ chức lễ hội Chhath Puja của người Hindu, bị bao phủ bởi lớp bọt dày trắng xóa.

Theo CNN, trong khi thủ đô Ấn Độ phải chiến đấu với làn khói bụi cay nồng và độc hại bao phủ khắp thành phố, dòng sông thiêng gần New Delhi cũng bị một lớp bọt độc dày đặc "tấn công".

Bọt trắng, hỗn hợp nước thải và chất thải công nghiệp, đã hình thành trên nhiều đoạn sông Yamuna, một nhánh của sông Hằng linh thiêng, dài khoảng 855 dặm (1.376 km) về phía Nam từ dãy Himalaya qua một số bang của Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, bọt có mùi khét chứa hàm lượng amoniac và phosphat cao, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và da. Mức độ ô nhiễm ở New Delhi thời gian gần đây đã đạt ngưỡng nguy hiểm, khiến nhiều người trong số hơn 20 triệu cư dân của New Delhi nhiễm bệnh và buộc các trường tiểu học và một số văn phòng phải đóng cửa.

tm-img-alt
Nhiều người dân New Delhi vẫn thực hiện các nghi lễ trên dòng sông phủ bọt. Ảnh: AP. 

Tờ Press Trust of India (PTI) đưa tin, một hỗn hợp tương tự cũng xuất hiện trên một con kênh ở miền nam tiểu bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Video do hãng tin này công bố hôm 9/11 cho thấy những cơn gió mạnh cuốn theo bọt lên đường và tràn vào lối đi của ô tô và xe máy.

Trong nhiều thập kỷ, các khu vực của sông Yamuna đã bị ảnh hưởng bởi việc xả hóa chất độc hại và nước thải chưa qua xử lý. Nhất là ở các khu vực xung quanh New Delhi do mật độ dân số với mức độ chất thải cao.

Con sông bị ô nhiễm nhất ở các khu vực xung quanh Delhi do dân số đông đúc và mật độ xả thải cao trong khu vực. Theo một ủy ban giám sát của chính phủ nước này, chỉ có 2% chiều dài của con sông chảy qua thủ đô, nhưng Delhi đóng góp khoảng 76% tổng lượng ô nhiễm của sông Yamuna.

Bất chấp việc ô nhiễm nguồn nước trên sông, người dân ở hạ lưu vẫn tiếp tục sử dụng nước để tắm và thậm chí là uống. Hàng năm, các tín đồ đạo Hindu thường đến bờ sông Yamuna để làm lễ Chhath Puja, một lễ hội dành cho thần mặt trời Surya.

Theo IQAir, công ty chất lượng không khí Thụy Sĩ, vài ngày qua New Delhi liên tiếp đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của New Delhi hôm 9/11 là 517 – mức độ được coi là nguy hiểm.

So với đó, thành phố ít ô nhiễm nhất thế giới, Oslo, có chỉ số AQI chỉ là 3. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, từng thường xuyên nằm trong danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong những năm gần đây đã thực hiện những bước tiến lớn để làm sạch không khí và có chỉ số AQI hiện tại là 25 - một con số được coi là “ổn”.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Bọt độc hại bao phủ sông thiêng, người dân vẫn xuống tắm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...