Thứ hai, 29/04/2024 22:15 (GMT+7)

An Giang: Quốc lộ 91 tiếp tục sạt lở

MTĐT -  Thứ sáu, 03/01/2020 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 20 giờ ngày 2/1, nhiều người dân tại ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ (Châu Phú) phát hiện 2 mảng nứt trên tuyến QL.91.

Cụ thể, mảng nứt thứ nhất có chiều ngang 1,5m, chiều dài 5m. Mảng nứt thứ 2 có chiều ngang 2m, chiều dài 15m tiếp nối về hướng TP.Long Xuyên.

Đến khoảng 2 giờ sáng 3/1, mảng nứt thứ nhất đã sạt xuống bờ sông Hậu.

UBND H.Châu Phú, xã Bình Mỹ đã xuống hiện trường khảo sát, đồng thời vận động di dời các hộ dân trong khu vực rời khỏi nhà cũng như cử lực lượng túc trực.

Vết nứt trước khi bị sạt lở.

Trước đó, vào tối ngày 31/7 và rạng sáng 1/8/2019, trên tuyến Quốc lộ 91 đã liên tục xảy ra sạt lở đất. Hậu quả khiến 1/2 mặt đường nhựa với chiều dài 85m về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, khiến 26 hộ dân phải di dời khẩn cấp. UBND tỉnh An Giang lúc đó ban bố tình huống khẩn cấp, triển khai công tác khắc phục sự cố. Phương án được đưa ra là thả bao tải cát tạo kè chắn.

Tổng lượng cát được dùng để xử lý tại vị trí sạt lở khoảng 34.000 m3, nhằm tạo mái dốc bảo vệ đường bờ, ngăn không cho lở sâu thêm vào đất liền. Tổng kinh phí khắc phục sự cố là 25 tỷ đồng.

Tiếp đến sáng ngày 19/8, tại khu vực sạt lở nói trên tiếp tục xuất hiện thêm vết nứt. Trước đó 1 ngày, phần cát gia cố bảo vệ đường cũng bị sụp lún xuống sông. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết theo hồ sơ thiết kế, khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 95% thì xảy ra sự cố. Chiều 19-8, UBND tỉnh An Giang cho ngừng thi công công tác khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 91… 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Quốc lộ 91 tiếp tục sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...