Áo dài trắng
Áo dài trắng đến ngẩn ngơ//Một thời thiếu nữ mộng mơ trăng tròn...
Thướt tha quá áo dài ơi
Vô tư cặp sách dạo chơi sân trường
Tóc thề môi thắm má hường
Nhìn theo ta bỗng vấn vương bồi hồi...
Tháng ngày lặng lẽ dần trôi
Đàn ve lột xác thành đôi bao giờ?
Áo dài trắng đến ngẩn ngơ
Một thời thiếu nữ mộng mơ trăng tròn
Áo dài trắng nhớ Sài Gòn
Và màu hoa phượng có còn cháy không?
Biết là em đã lấy chồng
Và mình đều đã thành ông thành bà
Áo dài vẫn trắng thướt tha
Ngỡ gần nhau lắm mà xa cuối trời...