Chủ nhật, 28/04/2024 00:51 (GMT+7)

Bãi biển sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân

MTĐT -  Thứ hai, 15/05/2017 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi biển bị sóng biển đánh sạt lở, ngày càng ăn sâu vào khu dân cư, đe dọa hàng trăm hộ dân.

Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân tại làng chài Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) luôn bất an do bãi biển nơi đây bị sóng biển đánh sạt lở, ngày càng ăn sâu vào khu dân cư.
Nhiều khoảng sân của các căn nhà xây bằng xi măng, gạch đã bị sóng đánh vỡ vụn, nhiều bức tường xây bằng đá chẻ cũng bị sóng đánh sụp đổ, vết sụp lở ăn sâu vô sát nhà. Nhiều hộ đã phải mua các tảng đá lớn về “kè” trước nhà để ngăn sóng biển xâm thực.
Theo Báo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Bãi biển sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề