Bài thơ: Cho một ngày thần thức hoá đi
Nếu một ngày ta chẳng còn thân //Nụ cười nở, ưu đàm bất diệt //Chẳng mất đi mà theo duyên nghiệp //Về cõi nào theo vận huyền thiên
Giáng Long *
Thập bát Chưởng Sư
Cho một ngày thần thức hoá đi
Hãy để ta tĩnh hồn Thành cũ
Bước bay xa linh phần rực rỡ
Tỏa ánh hào lấp loá trời sao
Trả xác thân vào cát lao xao
Một hình thời của kiếp vay tạm
Luân hồi về giới cảnh tuyệt diệu
Chẳng buồn vui, đạo thần vô vi
Nếu một ngày, hồn ta về xưa
Hay theo Người triệu vời về bến
Giác- nhân sinh thì ở muôn kiếp
Đừng khổ đau,hoan hỉ hương tâm
Cho linh thần phước tịnh một thông
Cảm chiêu về cõi mộng ngàn giới
Đưa duyên nhập phủ Thành Âm hoá
Đạo vô vàn, tam giới du tiên
Miền cực lạc chân tâm ngộ miên
Bỏ xác đời, vi vu ngàn kiếp
Tu đạo hạnh sắc nở điểm xuyết
Không còn tồn, hồi chuyển kinh luân
Nếu một ngày ta chẳng còn thân
Nụ cười nở, ưu đàm bất diệt
Chẳng mất đi mà theo duyên nghiệp
Về cõi nào theo vận huyền thiên
Hãy để phận Ta bà trợ duyên
Ẩn sâu địa hồn thời du ngoạn
Thắm đỏ rực màu hoa bỉ ngạn
Đường hoàng tuyền bước dạo thả thơ
Có một ngày duyên ai có mơ
Kéo ta về hồn xa xưa ấy
Thì dụng hoa ấm mùi thơm đấy
Ta lại về nhập kiếp hoá thân
* Nguyễn Văn Long (GLTBCS),
Huyền Âm Đạo Quán, ngày 29/10/2021(PL2565- 24/9).
Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
* Ảnh tác giả chụp.