Bài thơ: Em đi về cho hạt nắng rơi
Em đi về cho hạt nắng rơi Phủ màu lá xa về thu cũ
Em đi về cho hạt nắng rơi
Phủ màu lá xa về thu cũ
Sắc đèn đêm ai chờ màu chữ
Rớt bên hè lặng bóng đơn côi
Em đi về chỉ còn anh thôi
Còn trống vắng, không gian như vội
Lỡ quên rồi, tưởng như nợ mỗi
Một người còn than nỗi bơ vơ
Em đi về có mang đơn côi
Xa dần khuất xen vào cây lá
Gió đưa hoa, ai xào xạc hoá
Màu hoa trời tím chẳng lên ngôi
Em đi về, chỉ mình anh thôi
Nghe như vắng dáng hồng hôm tuổi
Nếu lỡ yêu xin trôi mãi hỏi
Em hãy về, cho hạt nắng rơi
Em đi về, mang nỗi đơn côi …
* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.