Bài thơ: Hoàng hôn...
Hôm qua sôi nổi nhiệt tình//Hôm nay sao nỡ dứt tình sông ơi...
Hương giang giận dỗi phớt lờ
Để người chiều xuống thẩn thơ một mình
Hôm qua sôi nổi nhiệt tình
Hôm nay sao nỡ dứt tình sông ơi
Ráng vàng chấp chới như cười
Nửa như giễu cợt chuyện đời buồn tênh
Muốn liều...
Trẫm xuống nước xanh
Sợ không chấp nhận thôi đành cắn răng
Vô tâm nước lặng hỏi trăng
Trăng cười...
Đen bạc hỏi rằng tại ai?
Ngàn năm vẫn vậy đâu sai
Tại người toan tính phí hoài xuân xanh
Tại tôi...
Hỡi nước sông xanh
Cho tôi chìm đắm ngọt lành thương yêu?