Bài thơ: Viết lúc giao mùa
Viết cho em lúc giao mùa///Chiều đông chưa hết, xuân vừa mới nhen///Nỗi niềm nức nở chi em///Để anh lạnh buốt mỗi đêm mơ màng.
VIẾT LÚC GIAO MÙA
Viết cho em lúc giao mùa
Chiều đông chưa hết, xuân vừa mới nhen
Nỗi niềm nức nở chi em
Để anh lạnh buốt mỗi đêm mơ màng.
Chiều nay trở gió… đông tàn
Đỏ mình sông chở muôn vàn phù sa
Một miền đất rộng bao la
Đi không hết nẻo đường hoa sớm chiều.
Đất làng quê mẹ Phú Nhiêu
Chờ Xuân gom lại rất nhiều ước mong
Năm đi… năm lại quay vòng
Vẫn là trong - đục - đục - trong nỗi người.
Hạt đời tách vỏ em ơi!
Đêm nghiêng vào cả tiếng cười em mơ
Còn bao nhiêu chuyện ai ngờ
Anh ở lại với trận mưa cuối ngày.
Đừng trách bão, chớ giận mây
Ngoài kia trời đất vần xoay… xuân về!