Chủ nhật, 28/04/2024 01:58 (GMT+7)

Bão lớn kèm sấm sét tại Ấn Độ làm hơn 30 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ ba, 29/05/2018 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/5, giới chức Ấn Độ cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương vì bão lớn kèm sấm sét tại quốc gia này trong vòng 24 vừa qua.

Các nạn nhân thiệt mạng ở các bang Bihar và Jharkhand ở miền Đông và bang Uttar Pradesh ở miền Bắc. Đây là các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt mưa lớn kèm gió mạnh và sấm sét. Bên cạnh đó, ít nhất 28 tại các khu vực kể trên đã bị thương trong các vụ việc do thời tiết xấu gây ra.

Hầu hết các ca tử vong là do bão mạnh làm đổ nhà, đổ cây và các trạm phát điện.

Bão lớn kèm sấm sét tại Ấn Độ, làm nhiều người thương vong. Ảnh minh họa.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ dự báo bão kèm sấm chớp và mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại Uttar Pradesh trong vòng 24 giờ tới trong khi mưa lớn cũng sẽ vẫn tiếp diễn tại Bihar.

Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục hứng chịu thêm đợt mưa lớn khác trong vòng 24 giờ tới, các khu vực ảnh hưởng gồm bang Kerala và Karnataka ở miền Nam, cùng với các đảo Andaman và Nicobar. Ngư dân được khuyến cáo không ra khơi trong thời gian này.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bão lớn kèm sấm sét tại Ấn Độ làm hơn 30 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề