Chủ nhật, 28/04/2024 02:56 (GMT+7)

Bình Định: Mời gọi đầu tư vào công trình cấp nước sạch hơn 337 tỷ đồng

Hải Vân -  Thứ ba, 09/05/2023 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO) đang được UBND tỉnh Bình Định tìm kiếm nhà đầu tư.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 337 tỷ đồng, gồm: công trình thu nước thô; nhà máy xử lý nước; trạm bơm tăng áp; mạng lưới cấp nước sạch; đồng hồ dịch vụ. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn khoảng 23.210 m2. Tổng diện tích đất thu hồi tạm thời khoảng 514.500 m2. 

Về tài chính, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 159,389 tỷ đồng, vốn của nhà đầu tư là 177,675 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn cho nhân dân trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; góp phần thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó, sử dụng nước sạch 80%).

Thời gian thực hiện Dự án từ 2021 - 2024.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Mời gọi đầu tư vào công trình cấp nước sạch hơn 337 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề