Bức tranh ngư dân nơi làng biển Đà Nẵng
Nói đến Đà Nẵng, người ta liên tưởng đến thành phố du lịch hoặc “Thành phố đáng sống”. Và ít người biết rằng, ở thành phố này cũng có gần một vạn ngư dân bao đời nay sống, gắn bó với biển để góp phần tạo nên thương hiệu của thành phố biển này.
Đà Nẵng có đường bờ biển dài hơn 30km, điểm phía Bắc giáp với vịnh Lăng Cô ,tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm phía Nam giáp với bãi Hà My, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
Với truyền thống của người miền Trung cần cù, chịu gian khó, dù trong cuộc sống mưu sinh lênh đênh trên biển với muôn vàn khó khăn, thử thách bởi thiên tai lẫn “nhân tai”, nhưng ngư dân nơi đây vẫn kiên cường bám biển.
Sau mỗi chuyến biển, họ lại tất bật giặt lưới, phơi lưới để tiếp tục cho lần vươn khơi tiếp theo. Đối với họ, ra khơi không chỉ vì mưu sinh, mà cao cả hơn họ chính là “những cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.