Thứ bảy, 27/04/2024 15:44 (GMT+7)

Cà Mau: Tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

MTĐT -  Thứ sáu, 13/01/2023 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Cà Mau đã trao tặng 360 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Với sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp địa phương và ngoài tỉnh, những ngày qua, thêm hàng nghìn suất quà Tết được lãnh đạo tỉnh Cà Mau luân phiên trao cho các hộ dân ở những vùng quê khó khăn, giúp bà con ai cũng có Tết.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau trao 200 suất quà được trao cho người dân trên địa bàn xã Ngọc Chánh; 160 suất còn lại được trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, gồm: Tân Tiến, Tân Thuận, Tân Đức, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam. Tổng đã trao tặng 360 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

tm-img-alt
Trao quà Tết tặng người dân khó khăn tại Cà Mau. 

Qua buổi trao quà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thay mặt chính quyền địa phương gửi lời tri ân với sự chung tay, đồng hành của các đơn vị tài trợ, đặc biệt là Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, đồng chí Nguyễn Minh Luân chúc bà con đón cái Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc…

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Cà Mau chi hơn 40 tỷ đồng để tổ chức họp mặt, thăm, hỗ trợ, chăm lo Tết cho người dân Cà Mau.

Trong số đó, có khoảng 87.000 quà tặng cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội, hưu trí và một số đối tượng khác…

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề