Thứ hai, 29/04/2024 17:27 (GMT+7)

Cận cảnh công nhân dầm sương thi công kè hồ Hoàn Kiếm trong đêm

MTĐT -  Thứ hai, 27/04/2020 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội thống nhất lựa chọn giải pháp thay thế 1.452m bờ kè hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện.

Từ đêm 21/4, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu cho triển khai thi công phần bờ kè hồ Hoàn Kiếm bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn và thi công phần hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ.

Thời gian thi công được thực hiện từ 22h đêm, đến 5h sáng hôm sau đơn vị thi công phải trả lại nguyên trạng mặt bằng, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan của hồ.

Đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm cho biết, chất liệu bê tông mới này có độ bền từ 50 - 70 năm. Trước đây, bờ kè hồ Hoàn Kiếm được xây bằng gạch, nhưng bị xuống cấp, sạt lở, sụt lún gây nguy hiểm cho người dân, du khách...

Công nhân dầm nước trong thời tiết se lạnh lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng chọn thử nghiệm triển khai kè bê tông mới tại 40m bờ kè thuộc khu vực nhà hàng Thủy Tạ. Đây là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất của hồ Hoàn Kiếm.

Công nhân di dời cột đèn để đảm bảo việc thi công.

Những tấm sắt lớn được dải lót đường để vận chuyển vật liệu

--

Di dời dây cáp điện

Đơn vị thi công bố trí phân luồng giao thông quanh khu vực.

Theo báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh công nhân dầm sương thi công kè hồ Hoàn Kiếm trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...