Thứ ba, 30/04/2024 06:34 (GMT+7)

Cận cảnh phố cà phê đường tàu trước thông tin sắp bị 'khai tử'

MTĐT -  Thứ hai, 07/10/2019 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thông tin các quán cà phê và tụ điểm ở Phố đường tàu (đoạn Trần Phú-Phùng Hưng, Hà Nội) có thể bị giải tỏa, nơi đây đã và đang là địa điểm rất thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng (Hà Nội) tập trung khá nhiều nhà dân. Vài tháng trở lại đây, khu vực này mọc lên hàng loạt quán cà phê nằm sát bên đường ray xe lửa, trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ và du khách nước ngoài với mong muốn được trải nghiệm cuộc sống của người dân sống hai bên đường tàu, ngắm cảnh tàu hỏa chạy xuyên qua lòng phố cổ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngoài những địa điểm quen thuộc, khách nước ngoài đến thăm quan tại đây như một địa điểm đặc biệt thú vị mà chỉ có ở Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

George K. Flores, du khách Canada cho biết, nơi đây là một điểm đến thú vị tuy nhiên tiềm ẩn sự nguy hiểm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Việc ngồi ăn uống, check in chụp ảnh giữa đường ray thế này rất nguy hiểm. Tuy nhiên với một số người đó lại là một trải nghiệm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+) 

Dọc hai bên đường tàu, xen lẫn với hàng quán đông đúc là nhà của người dân. Hàng ngày, cuộc sống sinh hoạt của họ vẫn diễn ra trên đường ray này. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Mỗi quán đều niêm yết thời gian tàu chạy qua để khách có thể nắm bắt thông tin. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+) 

Mỗi khi có đoàn tàu sắp chạy qua trước vài phút, các chủ quán cà phê sẽ hớt hải 'chạy đôn chạy đáo' thu dọn bàn ghế, nhắc nhở khách sẵn sàng tinh thần để 'né' tàu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Vỉa hè bên hai bên đường chỉ cách con tàu chạy qua vài chục centimet. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều khách du lịch ví nơi đây giống như Phố cổ Thập Phần (Shifen) nổi tiếng của Đài Loan. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trang Natgeo Travel nổi tiếng không ngần ngại gợi ý cho du khách trải nghiệm 'thưởng thức một tách cà phê trứng, một chai bia và  trò chuyện cùng những người bạn và cảm nhận rõ mồn một tiếng ồn ào những lúc chuyến tàu đi qua xóm nhỏ'. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tuyến đường giao thông đông phương tiện qua lại cũng gây nguy hiểm cho khách đến thăm quan tại đây. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam)

Theo vietnamplus.vn

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh phố cà phê đường tàu trước thông tin sắp bị 'khai tử'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...