Chủ nhật, 28/04/2024 01:09 (GMT+7)

Chủ đầu tư 8B Lê Trực phản đối, kiến nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2

MTĐT -  Thứ sáu, 24/04/2020 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực vừa có đơn đề nghị dừng việc phá dỡ giai đoạn 2 tại dự án, để làm rõ các vấn đề còn tồn tại.

Công ty Cổ phần May Lê Trực - chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực - vừa có đơn kiến nghị gửi ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội về việc dừng phá dỡ giai đoạn 2 tại dự án này.

Theo công Ty May Lê Trực, ngày 21/4, UBND quận Ba Đình mời Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Lê Trực tham dự buổi làm việc vào 15h ngày 23/4 với Chủ tịch UBND quận Ba Đình về công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B phố Lê Trực.

Cuộc họp vẫn chưa diễn ra thì chiều 22/4, UBND quận Ba Đình đã cho các lực lượng công an, dân phòng cấm đường, phong tỏa tại khu vực công trình và 21h cùng ngày đã cho vận chuyển cẩu tháp về để lắp phục vụ công tác phá dỡ tầng 18 và 17 tại công trình trên.

Chủ đầu tư 8B Lê Trực lên tiếng về việc phá dỡ giai đoạn 2.

Trong khi đó, nhiều vấn đề sai phạm tại dự án vẫn chưa được làm rõ. Thứ nhất, Công ty CP may Lê Trực cho rằng, dự án 8B Lê Trực thuộc đối tượng không phải cấp phép xây dựng theo khoản c, Điều 19, Nghị định 12/2009, nên việc UBND quận Ba Đình ra quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu phải xin cấp giấy phép xây dựng là trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ba Đình vào tháng 10/2015 và tháng 1/2016 cũng là trái pháp luật, đến nay đã hết hiệu lực thi hành vì đã quá 2 năm (theo quy định tại luật Xử lý vi phạm hành chính) nên không còn giá trị thực hiện.

Cả 2 quyết định này cũng không có nội dung phá dỡ tầng 17, 18 của tòa nhà.

Thứ ba, Giấy phép xây dựng số 11 cấp ngày 24/3/2014 cho công trình này cũng được doanh nghiệp cho là sai luật vì không đúng với tiêu chuẩn xây dựng 323/2004 và sai quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Bên cạnh đó, tầng 17 và 18 là 2 tầng đều được cấp phép trong Giấy phép xây dựng số 11 do Sở xây dựng Hà Nội (cấp sai).

Doanh nghiệp này cũng cho rằng việc UBND quận không căn cứ vào quy hoạch mà chỉ căn cứ vào giấy phép xây dựng để chỉ đạo phá từ 53 m trở lên (đồng nghĩa với việc phá dỡ tầng 17 và 18) là không có căn cứ, trái quy định của pháp luật.

Chính vì vâỵ, Công ty May Lê Trực kiến nghị xử lý trật tự xây dựng tại Công trình 8B Lê Trực theo quy hoạch, không căn cứ vào giấy phép xây dựng.

“Chúng tôi đề nghị dừng việc phá dỡ tầng 17, 18 và không thi công lắp dựng cẩu tháp khi chưa có quyết định, phương án phá dỡ được lập, thẩm tra và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lê Văn Hùng - Tổng Giám đốc côg ty May Lê Trực nêu rõ.

Ngoài ra, theo công ty May Lê Trực, việc thuê Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam làm đơn vị phá dỡ là không đúng quy định của pháp luật. Bởi lẽ đơn vị này không có giấy phép năng lực hoạt động xây dựng cấp I của Bộ Xây dựng.

Theo VTCNews

Bạn đang đọc bài viết Chủ đầu tư 8B Lê Trực phản đối, kiến nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề