Chủ nhật, 28/04/2024 01:57 (GMT+7)

Cử tri phản ánh nhà máy xử lý rác thải Cà Mau gây ô nhiễm, chính quyền trả lời thế nào?

MTĐT -  Thứ bảy, 09/12/2023 18:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm việc, yêu cầu Công ty Công Lý khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, không để ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Ngày 7/12, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, trong đó, có nội dung liên quan đến Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau.

Cử tri phản ánh nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm, Cà Mau trả lời thế nào? - Ảnh 1.
Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau (phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình trạng rác thải ứ đọng, rò rỉ nước ra ngoài, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau, chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) có giải pháp xử lý, khắc phục.

Cụ thể, rà soát, thiết kế, xây dựng hố chôn lấp rác thải sau xử lý theo dự án được duyệt để chôn lấp rác sau xử lý; xây dựng kế hoạch thực hiện xử lý nước mặt tại ao nằm cạnh bãi chôn lấp rác; duy trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu phía Công ty Công Lý có biện pháp từng bước cải tạo môi trường khu vực chôn lấp rác hiện hữu để giảm ô nhiễm nước mặt do nước mưa chảy tràn. Thường xuyên phun thuốc khử mùi, diệt côn trùng... góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực xung quanh.

Theo báo cáo này, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm việc, yêu cầu Công ty Công Lý khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, không để ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực trên.

Trước đó, cử tri phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phản ánh, Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Cà Mau thường xuyên để xảy ra tình trạng rác thải ứ đọng.

Đồng thời, rò rỉ nước ra ngoài, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực. Từ đó, cử tri kiến nghị ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, chỉ đạo xử lý, khắc phục, không để xảy ra tình trạng nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết Cử tri phản ánh nhà máy xử lý rác thải Cà Mau gây ô nhiễm, chính quyền trả lời thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Gia Minh/baogiaothong.vn

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề