Thứ bảy, 27/04/2024 13:33 (GMT+7)

Đà Nẵng dọn dẹp trường học sau lũ, học sinh chưa thể trở lại trường

Thanh Hạ -  Thứ hai, 17/10/2022 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt mưa lũ kinh hoàng trong hai ngày 14 và 15/10, đã khiến hàng chục trường học ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, nhiều thiết bị dạy học, sách vở, bàn ghế học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

tm-img-alt
Bùn ngập tại trường tiểu học Hồng Quang.

Các trường học đang bị ảnh hưởng từ đợt mưa lụt vừa qua của thành phố Đà Nẵng đã cùng với lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên, người dân… thực hiện dọn dẹp bùn đất, rác đọng lại, cố gắng nhanh nhất để ổn định việc dạy và học. Tuy nhiên, do lớp bùn dày, nhiều trường học bị hư hỏng hệ thống điện, thiết bị dạy học nên chưa thể đón học sinh trở lại vào đầu tuần.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, đợt mưa lũ vừa qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học mà còn gây thiệt hại về con người. Hiện Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục tập trung lực lượng và phương tiện, khẩn trương khắc phục những ảnh hưởng mưa lũ do bão gây ra để kịp chuẩn bị sẳn sàng cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại vào ngày 17/10.

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các Phòng giáo dục và các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc: “khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ do bão gây ra”. Theo đó, nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ do bão số 5 gây ra để các cơ sở giáo dục sớm trở lại hoạt động bình thường, Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện để đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học. Thông báo cho học sinh đi học bình thường từ sáng thứ Hai (ngày 17/10).

Riêng các cơ sở giáo dục ở địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, chưa kịp khắc phục thì báo cáo Sở, Ủy ban nhân dân quận/huyện, đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế. Sở cũng yêu cầu các trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau bão, bảo đảm chương trình theo khung thời gian năm học.

tm-img-alt
Lực lượng dân quân phường Hòa Khánh Nam tích cực cào bùn hỗ trợ trường học.
tm-img-alt
Các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ nhà trường dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ. Bàn ghế, thiết bị dạy và học, sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh ngập trong bùn, bị hư hỏng; bùn đất dày bám vào bàn ghế, các phòng học

Theo báo cáo nhanh từ các đơn vị trường học thì tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nước lũ ngập sân trường 1,5m, sập 70m bờ tường cổng chính thuộc đường Phan Đăng Lưu và 60m bờ tường thuộc đường Tiên Sơn 1; Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu) cũng bị sập một cánh cổng chính bị ngã.

Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 cũng bị ngã đỗ 10m tường rào, nước ngập tầng trệt hơn 1m. Một số trường học khác bị thấm dột phòng học, khu hiệu bộ, nhà đa năng… do mưa lớn làm hư hỏng các đồ dùng thiết bị dạy học. Trong đó có Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Onesky bị ngập nước gây hư hỏng nhiều về đồ dụng, thiết bị, dụng cụ phục vụ dạy-học.

Tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) lực lượng vũ trang cùng đoàn thanh niên xã đã thực hiện hỗ trợ dọn vệ sinh tại trường mầm non Hòa Phong, trường tiểu học Lâm Quang Thự, trường THCS Trần Quốc Tuấn. Nhiều trường bị nặng nề, bùn đất ngập sân. Dự kiến lực lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ dọn cho đến khi trường sạch hoàn toàn và có thể đón học sinh đi học trở lại.

Tại trường tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), sau một đêm mưa lớn, trường tan hoang, bùn đất khắp nơi, tràn vào các lớp học. Một phần tường rào phía trước và sau của trường cũng bị sập. Bàn ghế, thiết bị dạy và học, sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh ngập trong bùn. Thầy, cô giáo, cán bộ trường cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ bộ đội, hội phụ nữ phường, các phụ huynh học sinh để cùng chung tay dọn dẹp, vệ sinh lớp học để các em học sinh có thể quay trở lại học tập trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng dọn dẹp trường học sau lũ, học sinh chưa thể trở lại trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề