Thứ bảy, 27/04/2024 20:06 (GMT+7)

Đà Nẵng: Nhiều nhà dân bị “khủng bố” bằng chất bẩn, máu pha mắm tôm

Tâm An -  Thứ ba, 11/02/2020 20:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong 11 ngày đầu tháng 2/2020, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ nhà dân bị “khủng bố” bằng tạt sơn, chất bẩn...

Theo đơn trình báo, khoảng 1 giờ sáng ngày 11/2, anh N.V.H. (trú đường An Thượng 6, P.Mỹ An) đi công việc về nhà thì tá hỏa thấy cánh cửa sắt trước hiên dính đầy các chất bẩn loang lổ như mắm tôm, sơn và máu động vật.

Tại hiện trường, đối tượng tạt chất bẩn còn để lại một túi nylon màu đen chứa các chết bẩn, bốc mùi hôi thối...

Quá bất an trước sự việc này, anh H. đã làm đơn trình báo công an phường Mỹ An. Đồng thời, kiến nghị lực lượng chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc, đảm bảo an toàn cho người dân và khu phố.

Từ đầu tháng 2/2020, tại Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ "khủng bố" bằng chất bẩn.

Điều đáng nói, đây là trường hợp thứ 3 xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng từ đầu tháng 2/2020 đến nay. Trước đó, năm 2019, lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt tấn công loại tội phạm này. Tuy nhiên, sau thời gian tạm lắng, đến nay hình thức "khủng bố" tinh thần này lại có dấu hiệu tái diễn, khiến dư luận bức xúc và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, trước đó, tối 1/2, nhà bà Nguyễn Thị Kim L.(SN 1966, trú đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) bị một số đối tượng lạ mặt chạy xe máy nhà đến chửi bới thậm tệ, hăm dọa đủ điều và tạt sơn vào nhà bà L.

Cửa sắt nhà anh H. dính đầy sơn, máu động vật pha mắm tôm.

Nhận tin báo, công an đã đến xác minh ban đầu được biết, con trai bà L. là anh Th. có tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và vay tiền của một số người. Do anh Th. chậm trả nợ nên các đối tượng thuê, cho tạt sơn nhằm dằn mặt để buộc gia đình anh Th. trả nợ.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 6/2, chị Lê Thị H.V. (SN 1990, trú đường Đống Đa, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) đang bán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) thì bất ngờ có 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy không rõ biển số chạy đến tạt sơn màu đỏ vào quán cà phê.

Chị V. hoảng hốt thì những người này loan báo rằng chồng chị V. nợ 90 triệu đồng tiền cá độ bóng đá của một người.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Nhiều nhà dân bị “khủng bố” bằng chất bẩn, máu pha mắm tôm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề