Chủ nhật, 28/04/2024 04:51 (GMT+7)

Đà Nẵng thưởng nóng cho Công an TP vì phá đường dây đánh bạc 3000 tỷ

Nguyễn Nam -  Thứ năm, 24/09/2020 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 24/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến khen thưởng Ban chuyên án (thuộc Công an Đà Nẵng) vì thành tích triệt phá thành công đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch trên 3.000 tỉ đồng.

Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng, cho biết 21h30 tối 23/9, Công an thành phố đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an), chia thành 20 mũi công tác khám phá thành công chuyên án bí số ĐNB8, triệt phá đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng do đối tượng Huỳnh Ngọc Anh (SN 172, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Cũng theo Thượng tá Hải, đến nay công an đã bắt được 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc đều ở Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian gần đây giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỉ.

"Công an thu được hơn 1,2 tỉ đồng, 3 xe ô tô, 2 súng quân dụng, nhiều công cụ hỗ trợ: kiếm, bình xịt hơi cay… Ngoài ra, thu giữ phương tiện mô tô, laptop, điện thoại, thẻ tín dụng,… tương đối nhiều”, Thượng tá Trần Nam Hải thông tin.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen và "thưởng nóng" cho Công an Đà Nẵng vì thành tích đã phối hợp với Bộ Công an phá vụ án đánh bạc online lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chuyên án lần này do Bộ công an trực tiếp chỉ đạo, sau 3 tháng đấu tranh, tối qua lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án có số con bạc cũng như số tiền giao dịch đánh bạc lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện. Đặc biệt, tại hiện trường, cảnh sát còn thu được 2 khẩu súng quân dụng, nhiều đao kiếm cũng như công cụ hỗ trợ.

"Hầu hết các đối tượng là các đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án tiền sự”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói và cho biết thêm, hiện các lực lượng đã phong tỏa, khám xét nhà của đối tượng trên tỉnh Gia Lai.

Đến thăm, chúc mừng lực lượng Công an TP Đà Nẵng vì thành tích đã phối hợp với Bộ Công an phá thành công vụ án đánh bạc online lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao Bằng khen và "thưởng nóng" cho Ban chuyên án 60 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng thưởng nóng cho Công an TP vì phá đường dây đánh bạc 3000 tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề