Thứ hai, 29/04/2024 19:44 (GMT+7)

Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh

Trần Minh -  Thứ hai, 18/03/2024 21:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.

Trong những năm 1980, các nhóm người từ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã đến các vùng núi rừng ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, để tìm kiếm một loại hàng hóa có giá trị cao được gọi là trầm.

tm-img-alt
Một vườn trồng cây dó trầm ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

Mặc dù cây dó trầm mọc phổ biến ở Hương Sơn, nhưng xã Phúc Trạch được xem là trung tâm của loài cây này. Ban đầu, người dân địa phương không nhận biết được giá trị lớn của cây dó trầm. Họ thậm chí còn chặt cây này để sử dụng trong xây dựng nhà cửa.

tm-img-alt
tm-img-alt
Người dân đục lỗ trên cây dó trầm để tạo trầm

Tuy nhiên, khi nhóm thương lái từ các tỉnh khác bắt đầu mua trầm với giá cao, dần dần người dân xã Phúc Trạch đã nhận ra giá trị kinh tế của cây dó trầm. Thay vì chặt hạ, họ bắt đầu ươm giống và trồng cây dó trầm trên các khu đất trống.

Hiện nay, khắp các con đường liên thôn, liên xã ở Phúc Trạch đều có vườn dó trầm, tạo nên một bức tranh về sự thịnh vượng kinh tế của địa phương. Cây dó trầm đã thay đổi cảnh quan kinh tế và cuộc sống của người dân.

tm-img-alt
Người dân đục lỗ trên cây để tạo trầm

Một số hộ dân, đã trồng cây dó trầm trong khoảng 30 năm và hiện có vườn cây rộng khoảng 1ha, mang lại thu nhập đáng kể. Giá trị của cây trầm không chỉ đến từ việc bán trực tiếp, mà còn từ các sản phẩm chế tác từ trầm như đồ thủ công mỹ nghệ và hương trầm, có giá bán cao trên thị trường.

Thông qua việc trồng cây dó trầm, người dân xã Phúc Trạch đã tạo ra một chuỗi giá trị kinh tế mới, giúp cải thiện đời sống và giảm độ nghèo của cộng đồng. Điều này cũng thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong phát triển kinh tế cơ sở của họ.

Bạn đang đọc bài viết Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...