Thứ hai, 05/06/2023 23:10 (GMT+7)

Đắk Nông: Tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 27/03/2023 20:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra đoạn biên giới Việt Nam - Campuchia từ mốc 55 đến mốc 55/7.

Ngày 27/3, Đồn Biên phòng Tuy Đức, Đắk Nông, Việt Nam phối hợp với Tiểu đoàn 2, tiểu khu quân sự và Đồn biên phòng Lumper, tỉnh Munddukiri, Vương quốc Cam Pu Chia tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra đoạn biên giới Việt Nam - Campuchia từ mốc 55 đến mốc 55/7.

tm-img-alt

Lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra đoạn biên giới Việt Nam – Campuchia từ mốc 55 đến mốc 55/7

Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình hữu nghị Đồn biên phòng Tuy Đức, Đắk Nông và Tiểu đoàn 2, tiểu khu quân sự và Đồn biên phòng Lumper, tỉnh Munddukiri trong công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; Phối hợp ngăn chặn, xử lý các vấn đề xẩy ra có liên quan đến chủ quyền Quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, thống nhất biện pháp phối hợp giải quyết.

Hai bên đã thực hiện đúng nguyên tắc, nghi thức, thủ tục trong hoạt động đối ngoại. Kết quả, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.

tm-img-alt

Đồn Biên phòng Tuy Đức, Đắk Nông, Việt Nam, Tiểu đoàn 2, tiểu khu quân sự và Đồn biên phòng Lumper, tỉnh Munddukiri, Vương quốc Cam Pu Chia trao đổi một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, trật tự biên giới 2 nước

Trong khuôn khổ buổi tuần tra, hai bên tiến hành trao đổi tình hình, đồng thời thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, trật tự biên giới của hai quốc gia./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày
Mỗi ngày gom mấy câu thơ //Gửi ai về mãi bến bờ chân mây...