Chủ nhật, 28/04/2024 01:36 (GMT+7)

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam

Bình An -  Thứ ba, 14/02/2023 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô khách và container khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong ở bệnh viện.

Trưa 14/2, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, 12 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và container vừa xảy ra trên địa bàn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong ở bệnh viện. Trong số 12 người bị thương thì có 1 bệnh nhân bị tổn thương nội sọ, những nạn nhân còn lại đều bị tổn thương xác định nhiều vùng cơ thể.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn.

Những người tử vong gồm: Phạm Thị Hậu (SN 1975, quê Nghĩa Hà,TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Lê Thị Xã (SN 1970, ngụ TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Trần Thị Máy (SN 1968, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, quê huyện Tư Nghĩa). Đinh Văn Hai (SN 1969, trú TP Quảng Ngãi). Đặng Liên (SN 1962, ngụ TP Quảng Ngãi). Đặng Ngọc Linh (SN 1966, quê TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). 1 nạn nhân chưa xác minh được danh tính 

12 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Võ Thanh Lùng (SN 1977, quê Phường Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi). Lê Văn Nốp (SN 1982, trú TP Quảng Ngãi). Lê Thị Lệ (SN 1975, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Phạm Thị Mơ (SN 1963, quê ở Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi). Trần Thị Bông (SN 1963, trú TP Quảng Ngãi). Phạm Văn Ấn (SN 1962, quê TP Quảng Ngãi). Võ Thị Thúy Trâm (SN 1984, quê ở Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi). Lê Thị Tín (SN 1973, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Lê Tuấn Hoa (SN 1968, trú TP Quảng Ngãi). Cao Thị Thủy (trú phường Nghĩa An, TP Quảng Ngãi). Nữ Vô Danh (SN 1983, trú TP Quảng Ngãi).

tm-img-alt
Ô tô khách bị biến dạng sau vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Qảng Nam. Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69, do Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái chạy theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp. 

Tại hiện trường, 2 ô tô hư hỏng nặng, ô tô khách bị lật ngửa.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề