Thứ hai, 29/04/2024 20:38 (GMT+7)

Đi nhận quà từ thiện, cả gia đình bị xe tải tông thương vong

MTĐT -  Thứ sáu, 07/06/2019 22:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 người trong một gia đình ở tỉnh Tiền Giang đang trên đường đi lãnh quà từ thiện thì bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của người vợ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 9h30 ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Thanh (74 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang điều khiển xe máy mang BKS 63X5-9667 chở theo vợ và con lưu thông trên đường tỉnh 870, theo hướng từ quốc lộ 1 về xã Bình Đức.

Khi đi đến ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, H.Châu Thành, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 63C-094.84 do tài xế Hà Văn Khuyên (31 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã khiến vợ ông Thanh là bà Đỗ Thị H. (64 tuổi) bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Ông Thanh và con bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn ông Thanh đang chở vợ và người con bị bệnh thiểu năng đi nhận quà từ thiện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm đổ một bên lề đường bị đọng nước. Khả năng cao xe máy của ông Thanh do tránh vũng nước nên mới gặp nạn.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đi nhận quà từ thiện, cả gia đình bị xe tải tông thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...