Thứ bảy, 27/04/2024 16:10 (GMT+7)

Dịp 2/9, học sinh Hà Nội được nghỉ nhiều nhất 4 ngày

Thanh Mai -  Thứ ba, 22/08/2023 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, học sinh, giáo viên Hà Nội nghỉ dịp lễ Quốc khánh từ 3 đến 4 ngày.

Theo đó, cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS – THPT, Trung tâm GDTX – GDNN thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày (từ 1/9 đến hết ngày 4/9).

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ 3 ngày (từ ngày 2/9 đến hết ngày 4/9).

Như vậy, ngay sau kỳ nghỉ lễ, học sinh tất cả các các trường ở bậc học mầm non, tiểu học, THCS - THPT... quay lại trường học dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, sáng 5/9.

tm-img-alt
Dịp 2/9, học sinh Hà Nội được nghỉ nhiều nhất 4 ngày. Ảnh minh hoạ

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cơ quan theo quy định, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì công tác ứng trực.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc trực chỉ đạo, trực bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ… Tuyên truyền, giáo dục học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Dịp 2/9, học sinh Hà Nội được nghỉ nhiều nhất 4 ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề