Thứ bảy, 27/04/2024 16:31 (GMT+7)

Động đất tại Papua New Guinea: Liên tiếp dư chấn, 55 người chết

MTĐT -  Thứ hai, 05/03/2018 19:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số nạn nhân trong vụ động đất 7,5 độ Richter tàn phá khu vực cách Porgera của Papua New Guinea 111 km về phía Tây Nam, đã tăng lên tới 55 người và có thể sẽ tiếp tục tăng.

Ngày 5/3, giới chức Papua New Guinea cho biết số nạn nhân trong vụ động đất 7,5 độ Richter tàn phá khu vực cách Porgera của Papua New Guinea 111 km về phía Tây Nam, đã tăng lên tới 55 người và có thể sẽ tiếp tục tăng.

Hầu hết nạn nhân đều ở trong thành phố Mendi, thủ phủ tỉnh Southern Highlands và thị trấn Tari. Người dân hiện hết sức hoảng loạn vì các cơn rung chấn vẫn liên tục diễn ra.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khu vực cao nguyên miền Nam, cách thủ đô Port Moresby 560 km về phía Tây Bắc, vừa ghi nhận 3 đợt dư chấn mạnh trên 5 độ Richter (bao gồm cả đợt dư chấn mạnh 6 độ Richter lúc 19h56 ngày 4/3 theo giờ GMT).

Theo Tổ chức Chữ thập Đỏ, dù khu vực ảnh hưởng của tâm chấn không có các đô thị lớn song vẫn có khoảng 670.000 người sống trong vòng bán kính 100 km xung quanh. Nhà chức trách địa phương cho biết 150.000 người dân ở Mendi và Tari đang cần được cứu trợ.

Trong khi đó, việc Tập đoàn dầu khí ExxonMobil PNG phải đóng cửa nhà máy sản xuất khí đốt trong khu vực chịu tác động để đánh giá thiệt hại đã khiến giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở thị trường châu Á tăng lên 5%.

Theo TTXVN 

Bạn đang đọc bài viết Động đất tại Papua New Guinea: Liên tiếp dư chấn, 55 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề