Thứ bảy, 27/04/2024 22:50 (GMT+7)

Dòng nước thải đen kịt chảy ra vịnh Nha Trang đã được khắc phục

Thùy Dung -  Thứ hai, 24/09/2018 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dòng nước đen kịt, hôi thối chảy thẳng ra vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 23/9 vừa qua đã được UBND TP. Nha Trang chỉ đạo khắc phục.

Sáng 24/9, trao đổi với Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Chánh văn phòng UBND TP.Nha Trang cho biết: “Ngay khi tiếp nhận được sự việc, UBND TP. Nha Trang đã lập tức chỉ đạo các đơn vị khắc phục. Hiện tại vịnh Nha Trang đã được cải thiện. Tuy nhiên, do lượng nước xả khá nhiều nên cần có thời gian khoảng một vài ngày lượng nước xả đó mới được xử lý dứt điểm.”

Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối ngày 23/9 tại vịnh Nha Trang. Ảnh: Báo Lao động.

Trước đó, theo Báo Lao Động, chiều ngày 22/9, cống nước xuất hiện một lượng lớn nước thải có màu đen kịt và hôi thối nồng nặc đổ ra biển Hòn Chồng khiến người dân và du khách phải né xa vùng biển này.

Sáng ngày 23/9, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản về tình trạng chảy nước thải ra biển.

Khiến một vùng biển bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: Báo Lao động

Giải thích về nguồn nước đen “bỗng dưng” xuất hiện trên vịnh Nha Trang, ông Huỳnh Bình Thái (Trưởng ban phụ trách Quản lý vịnh Nha Trang) chia sẻ: “Đó là nguồn nước do mưa nhiều quá nên vượt qua bể xử lý”.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Dòng nước thải đen kịt chảy ra vịnh Nha Trang đã được khắc phục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề