Đừng...
Đừng khen em đẹp nhất làng//Đừng làm công chúa bắt chàng rửa chân...
Đừng khen em đẹp nhất làng
Đừng làm công chúa bắt chàng rửa chân
Những lời trăng gió phù vân
Chỉ là sương khói tan dần nắng lên
Đừng lo khuất lấp tuổi tên
Những gì đích thực sẽ bền vững hơn
Ví như ngày tháng cô đơn
Cũng đừng than vãn đừng hờn giận ai
Ví như đời chẳng còn dài
Đừng chê hạnh phúc dù vài phút giây
Giời cho mình gặp nhau đây
Dẫu là một thoáng cũng đầy nhớ mong...
Nữa là biển rộng trời trong
Nữa là khao khát trong lòng muốn yêu
Đừng rời xa nữa đã chiều
Thì mình hò hẹn dám liều có nhau...