Thứ bảy, 27/04/2024 14:04 (GMT+7)

Gia Lai: Trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 học sinh cứu người đuối nước

Song Lam -  Thứ ba, 19/03/2024 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, đơn vị vừa thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 em Kpuih Sân (SN 2011) và Kpuih Dấu (SN 2012, cùng học Trường THCS Kpă Klơng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Cụ thể, Thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai - Phan Hồ Giang đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 học sinh Kpuih Sân (lớp 7C) và Kpuih Dấu (lớp 6A, Trường THCS Kpă Klơng), vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

tm-img-alt
Tỉnh Đoàn Gia Lai thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 em Sân và Dấu. Ảnh: Tỉnh đoàn Gia Lai

Trước đó, ngày 16/2, Sân và Dấu đi chăn bò, câu cá ở hồ chứa nước đội 7, nông trường cà phê Chư Prông (thuộc xã Ia Pia) thì thấy em R.L.N (SN 2018) bị đuối nước. Không ngại nguy hiểm, 2 em lập tức nhảy xuống nước để cứu em N. vào bờ; đồng thời hô to cho người lớn đến sơ cứu.

Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bảo vệ, cứu người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước trong những tình huống cấp bách.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cũng tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt tiêu biểu tháng 2/2024 cho 2 em Kpuih Sân và Kpuih Dấu.

Hành động không quản hiểm nguy để cứu người đuối nước của em Kpuih Sân và Kpuih Dấu đã kịp thời cứu sống em R.L.N.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 học sinh cứu người đuối nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề