Thứ hai, 29/04/2024 18:25 (GMT+7)

Giải vô địch quần vợt tranh Cúp nước sạch tỉnh Hải Dương năm 2023

Quỳnh Như -  Thứ tư, 22/11/2023 15:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 02 ngày 16-18/11/2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải quần vợt tranh Cúp nước sạch năm 2023

Đồng chí Vũ Mạnh Dũng, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thanh Sơn- Phó Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty đến dự tặng hoa chúc mừng và trao giải. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và đại diện 10 CLB tham gia thi đấu.

tm-img-alt
Đồng chí Vũ Mạnh Dũng - Chỉ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng giải đấu.

Giải quần vợt các câu lạc bộ lần này quy tụ 110 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ quần vợt trong tỉnh, thi đấu ở các nội dung: đồng đội nam; đôi nam lãnh đạo; đôi nam với 3 nhóm tuổi dưới 36, từ 36 đến 50 và trên 50 tuổi; đôi nam nữ và đôi nữ.

Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra đội nhất, nhì ở mỗi bảng bước vào thi đấu loại trực tiếp tranh nhất, nhì, ba.

tm-img-alt

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Câu lạc bộ Công an tỉnh, giải nhì cho Câu lạc bộ Nước sạch và giải ba cho Câu lạc bộ TP Chí Linh.
Nội dung đồng đội nam: Câu lạc bộ Công an tỉnh giành giải nhất; Câu lạc bộ Nước sạch giành giải nhì; 2 câu lạc bộ Hà Hải và Ecopark đồng giải ba.

tm-img-alt

Giải được tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện quần vợt, nhằm phát hiện những vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Giải vô địch quần vợt tranh Cúp nước sạch tỉnh Hải Dương năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...