Thứ bảy, 27/04/2024 21:07 (GMT+7)

Hà Giang: Khai mạc Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Yên Hoà -  Thứ ba, 16/05/2023 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc), UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2023.

tm-img-alt

Tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai (Mèo Vạc), UBND huyện Mèo Vạc tổ chức khai mạc Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 với chủ đề “Về nơi tình yêu bắt đầu”.

Chợ phong lưu Khâu Vai được hình thành đến nay đã trải qua hơn 100 năm. Đây là phiên chợ nổi tiếng ở Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày. Người đến chợ không vì mục đích mua bán mà đến chợ để gặp bạn, tìm bạn, cầu duyên, cầu phúc ở miếu Ông, miếu Bà và thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức duy nhất một lần vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm.

tm-img-alt

Năm nay, Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức theo quy mô cấp huyện, diễn ra từ ngày 15 – 16/5 (tức 26 – 27/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như: Trình diễn thổi khèn Mông; trình diễn múa kiếm của dân tộc Giáy xã Nậm Ban; múa, nhảy lửa của dân tộc Lô Lô xã Xín Cái; múa trống đồng, múa kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô thị trấn Mèo Vạc; múa trống của dân tộc Giáy, thôn Nà Trào, xã Tát Ngà; hát dân ca dân tộc Nùng, xã Khâu Vai; hát đối giao duyên của dân tộc Nùng, Giáy; các trò chơi dân gian, như: Thi leo cột chinh phục tình yêu, tung còn giao duyên, đánh yến, ném pao, địu nước, bắn nỏ, giã bánh giày...

Đồng thời, du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm: Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; lễ cầu duyên; thưởng thức văn nghệ chợ đêm thị trấn Mèo Vạc; chụp ảnh các loài hoa tại Mê cung đá; tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm hẻm Tu Sản; chinh phục tuyến đi bộ vách đá trắng Mã Pì Lèng...

Đến với Lễ hội, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn truyền thống tại chợ đêm Mèo Vạc và trải nghiệm các tour du lịch trên vùng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

tm-img-alt

Sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại Khâu Vai” với nhiều tiết mục hấp dẫn, tái hiện câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa Chàng Ba và Nàng Út, về Chợ tình Khâu Vai; thể hiện rõ những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn.

tm-img-alt

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu cùng du khách thập phương, bà con nhân dân đã tham gia lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà. Đây là nghi lễ mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng yêu thương son sắt, thủy chung và cầu mong sự may mắn, hạnh phúc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Khai mạc Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề