Thứ bảy, 27/04/2024 18:52 (GMT+7)

Hà Nội: Trường Pascal bị phá khóa, chủ đầu tư mất trộm điều hòa?

V.Chương -  Thứ bảy, 08/06/2019 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã nắm sự việc chủ đầu tư trường Pascal có đơn thư về việc mất trộm điều hòa.

Theo phản ánh của đại diện công ty TDS - chủ đầu tư dự án trường tiểu học và trung học Pascal, vào lúc 20h ngày 3/6/2019, tại lô đất TH1 (nơi cho trường Pascal thuê) bảo vệ phát hiện một số người lạ mặt có hành vi đập phá, mang tài sản ra ngoài.

Sự việc trên đã kịp thời được Công an phường Cổ Nhuế 1 lập biên bản. 

Thậm chí, đến 21h cùng ngày, người này tiếp tục thuê xe đến chở điều hòa. Phía chủ đầu tư tiếp tục báo cáo Công an phường Cổ Nhuế 1 và lập biên bản tại chỗ.


Trong biên bản làm việc giữa bà Trần Kim Phương, đại diện công ty TDS với điều tra viên Công an quận Bắc Từ Liêm ngày 7/6/2019, bà Phương khẳng định trước việc bị trộm đột nhập vào lấy điều hòa, bà đã báo cáo và làm đơn gửi Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm. Công an phường đang lập hồ sơ xử lý.

Ngoài ra, bà Phương cho biết thêm, ngày 4/6, bà cho bảo vệ khóa cổng vào lô TH1 (cổng 1).

Về vấn đề này, chiều 7/6, trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã nắm sự việc chủ đầu tư trường Pascal có đơn thư về việc mất trộm điều hòa.

Thượng tá Hùng khẳng định, hiện Công an quận đang vào cuộc xác minh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Trường Pascal bị phá khóa, chủ đầu tư mất trộm điều hòa?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề