Thứ hai, 29/04/2024 19:06 (GMT+7)

Hải Dương : Lựa chọn nhà thầu xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5

Khánh Dung -  Thứ sáu, 18/02/2022 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành...

UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành với tổng mức đầu tư 1.145,3 tỷ đồng, sử dụng ngân sách huyện Kim Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đầu tư 1.145 tỷ đồng xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5
Đầu tư 1.145 tỷ đồng xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5

Cụ thể, tháng 2/2022, Công ty CP Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương (bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cắm mốc giải phóng mặt bằng và dự báo nhu cầu vận tải của Dự án (giá gói thầu 3,505 tỷ đồng). Một số gói thầu khác của Dự án sẽ được chỉ định thầu trong tháng 2/2022 như: Gói thầu Tư vấn khảo sát, đánh giá tác động môi trường; Gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương : Lựa chọn nhà thầu xây dựng nút giao lập thể với Quốc lộ 5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...