Thứ bảy, 27/04/2024 19:02 (GMT+7)

Hàng chục tấn rác ở Quảng Nam vẫn đang âm ỉ cháy sau 2 ngày bốc hỏa

Nam Hà -  Thứ năm, 25/04/2019 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/4, ông Nguyễn Công Bình, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, hàng chục tấn rác vẫn đang âm ỉ cháy tại khu xử lý chất thải rắn nằm ở thị trấn Thạnh Mỹ.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều 22/4, người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại địa điểm tập kết hàng chục tấn rác thải của khu xử lý chất thải rắn trung tâm huyện Nam Giang.

Vụ hỏa hoạn khiến một diện tích keo ở gần địa điểm trên bị thiêu cháy. Và sau gần 2 ngày bốc hỏa, hàng chục tấn rác vẫn đang trong tình trạng âm ỉ cháy.

Sau 2 ngày bốc hỏa, hàng chục tấn rác trong khu xử lý chất thải rắn ở Quảng Nam vẫn đang âm ỉ cháy.

Được biết, những ngày qua, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, tiếp tục bơm nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, khu xử lý chất thải rắn này được xử lý bằng phương pháp sinh học, không dùng phương pháp đốt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Hàng chục tấn rác ở Quảng Nam vẫn đang âm ỉ cháy sau 2 ngày bốc hỏa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề