Chủ nhật, 28/04/2024 05:19 (GMT+7)

Hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí, đường đê bị tàn phá ở Bắc Ninh

MTĐT -  Thứ ba, 09/05/2023 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường đê tả ngạn sông Đuống qua xã Tân Chi (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) hàng ngày phải “oằn mình” chịu trận bởi hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí BOT Quốc lộ 38.

Ách tắc kéo dài 

Trên đoạn đường đê tả ngạn sông Đuống qua đoạn xã Tân Chi, từng đoàn xe tải các loại nối đuôi nhau di chuyển ì ạch. Lượng xe di chuyển quá lớn, đoạn đê nhỏ hẹp, nhiều lúc các phương tiện phải di chuyển ép sát vào lề đường để nhường chỗ cho xe ngược chiều lưu thông.

tm-img-alt
Các phương tiện khó khăn khi di chuyển trên đoạn đường đê. Ảnh: Bích Lộc

Khói bụi cùng với thời tiết nóng bức khiến cho tài xế nào đi qua đoạn đường này cũng ngao ngán. Anh T.N.T (tài xế lái xe tải) cho biết, mỗi ngày anh phải di chuyển lên TP Bắc Ninh 3,4 lần. Bình quân mỗi ngày sẽ mất hơn 100 nghìn đồng nếu qua trạm thu phí.

"Cực chẳng đã, tôi mới phải đi vào đoạn đê này. Đi lách qua đường đê này phải chờ vì tắc một chút nhưng tiết kiệm được tiền" - anh T nói.

tm-img-alt
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn di chuyển qua đoạn đê tả ngạn sông Đuống để né trạm thu phí. Ảnh: Bích Lộc

Hàng ngày chứng kiến hàng nghìn chiếc xe di chuyển qua đoạn đường đê nhỏ hẹp, bà N.T.C (người dân xã Tân Chi) cho biết: “Từ khi Trạm thu phí BOT Quốc lộ 38 bắt đầu hoạt động, nhiều xe chuyển sang đi đường đê để né trạm. Điều này làm đảo lộn sinh hoạt đời sống của người dân nơi đây”.

tm-img-alt
Ùn tắc kéo dài trên đường đê sông Đuống giao với QL38 Ảnh: Bích Lộc

Ghi nhận của Lao Động trong ngày 8.5, trên đoạn đường đê nhỏ hẹp, đủ các loại phương tiện xe máy, xe con, xe container lưu thông hai chiều chiếm hết mặt đường gây nên sự ách tắc kéo dài.

Theo chia sẻ của người dân, thời gian xảy ra ùn tắc nhiều nhất là vào giờ tan tầm mỗi ngày. Lượng xe từ thành phố đổ về các huyện, thị xã lớn tạo nên khung cảnh hỗn loạn, ách tắc nghiêm trọng.

Tàn phá mặt đường 

Do phải chịu lượng xe quá tải trong ngày, mặt đường nhỏ hẹp được thảm bê tông xi măng xuất hiện đầy rẫy ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dưới những bánh xe siêu tải, mặt đường bị nứt vỡ, kết cấu hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường lõm sâu xuống kéo dài cả mét tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trên thực tế, khu vực đầu đường đê sông Đuống giao với QL38 đã cắm biển cấm xe tải trên 12 tấn. Nhưng nhiều tài xế xe container, xe tải vẫn cố tình vi phạm.

tm-img-alt
tm-img-alt
Mặt đường bị tàn phá nghiêm trọng bởi lượng xe quá tải. Ảnh: Bích Lộc

Trái ngược hoàn toàn với cảnh xe tấp nập trên đường đê sông Đuống, đoạn đường từ cầu Hồ đến TP Bắc Ninh qua trạm thu phí BOT QL38 lại luôn trong tình trạng vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, chủ yếu là những xe gắn máy, xe thô sơ đi chuyển.

tm-img-alt
Đoạn đường từ cầu Hồ đến TP Bắc Ninh vắng vẻ ít người qua lại. Ảnh: Bích Lộc

Anh Nguyễn Ngọc Phúc (TX Thuận Thành, Bắc Ninh) - người dân hay di chuyển qua đoạn đường này nhiều năm cho biết, trước đây khi chưa xây dựng trạm thu phí số lượng xe di chuyển qua đoạn đường nhiều.

Nhưng từ khi dự án bắt đầu thu phí từ năm 2018 đến nay, lượng xe giảm mạnh, kể cả vào giờ cao điểm vẫn không xảy ra tình trạng ùn tắc, đường luôn thông thoáng.

tm-img-alt
Anh Nguyễn Ngọc Phúc trao đổi với Lao Động. Ảnh: Bích Lộc

Trước thực trạng người dân vẫn lái ôtô vào đường cấm để né trạm thu phí BOT, chính quyền địa phương thường cắt cử lực lượng an ninh điều phối xe, chặn không cho xe quá trọng tải di chuyển vào phần đường đê tả ngạn sông Hồng nhưng nhìn chung, tình hình vẫn không thuyên giảm.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Du cho biết, thời gian qua, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp chở hàng quá tải, trong đó phần lớn các trường hợp tại đê tả sông Đuống, qua xã Tân Chi.

Thời gian tới, không chỉ tổ chức chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Du sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2350/QĐ-BGTVT ngày 20.6.2014 với tổng mức đầu tư 1.679 tỉ đồng.

Tổng chiều dài dự án 28,60 km (đoạn Bắc Ninh dài 18,26 km; đoạn Hải Dương dài 10,34 km). Điểm đầu dự án tại Km4+200 (địa phận tỉnh Bắc Ninh), điểm cuối dự án tại Km32+800 (giao với QL5, địa phận tỉnh Hải Dương).

Vị trí của trạm đã được tính toán, khảo sát và thống nhất trong Hợp đồng số 64/HĐ.BOT-BGTVT ngày 24.12.2014 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án.

Mức giá vé lượt đang áp dụng các loại hiện nay là: 35.000 đồng; 50.000 đồng; 75.000 đồng; 120.000 đồng; 180.000 đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm xe trọng tải lớn né trạm thu phí, đường đê bị tàn phá ở Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Bích Lộc/Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề