Hoa gạo...
Mẹ nói hoa gạo tháng ba//Hôm nay hoa nở mẹ đi xa rồi...
"Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng"
(Ca dao)
Mẹ nói hoa gạo tháng ba
Hôm nay hoa nở mẹ đi xa rồi
Còn ai mà hỏi nữa trời?
Chị thì xa lắc ở nơi thị thành
Tháng giêng mới có thập thành
Nguyên tiêu chẳng thấy trăng rằm ở đâu?
Phải chăng Xuân vội đi đâu?
Mà sao mưa đá trắng đầu xuân ơi
Mất mùa do tiết khí trời?
Hay là Mẹ giận loài người gì chăng?
Nhìn bông hoa gạo bật tung
Mà lòng lo lắng làm ăn thế nào?
(*) Ca dao Việt Nam