Chủ nhật, 28/04/2024 02:13 (GMT+7)

Khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.

Chi Huỳnh -  Thứ sáu, 22/03/2024 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/3, UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”. Giải Dù lượn năm nay quy tụ hơn 120 phi công trong và ngoài nước.

Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Kon Tum 2024; thiết thực kỷ niệm 56 năm Ngày hy sinh của các chiến sỹ Trung đoàn 209 tại Điểm cao 995 Chư Tan Kra (26/3/1968- 26/3/2024).

Sáng 22/3, tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, thuộc địa phận xã Ya Xiêr, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum - Công ty TNHH Thể thao Hàng không SGP tổ chức khai mạc Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024", đây là lần thứ 3 Giải dù lượn được tổ chức.

tm-img-alt

Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 22-24/3/2024).

Dự lễ Khai mạc có đồng chí đồng chí Y Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Giải Dù lượn năm nay quy tụ hơn 120 phi công trong và ngoài nước, trong đó, có 45 phi công là người nước ngoài đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các Câu lạc bộ Dù lượn trong nước, năm nay số vận động viên tham dự giải đông nhất từ trước đến nay.

tm-img-alt

Các VĐV thi đấu với 2 hạng mục: Hạ cánh chính xác và Dù lượn đường trường.

Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 22-24/3/2024), với 2 hạng mục thi đấu: Hạ cánh chính xác và Dù lượn đường trường. Trong đó, nội dung thi đường trường đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế. Nội dung này góp phần nâng cao uy tín của giải, tạo điềukiện cho các vận động viên Việt Nam cọ xát, sát hạch và giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn Dù lượn ở Việt Nam, tăng cường hội nhập với các hoạt động thể thao dù lượn trong khu vực và thế giới.

tm-img-alt
Giải Dù lượn năm nay quy tụ hơn 120 phi công trong và ngoài nước.

Sau Lễ khai mạc, du khách trong và ngoài tỉnh được thưởng thức màn trình diễn Para Moto (loại dù có động cơ, kéo cờ, thả khói). Tiếp đó, các vận động viên bắt đầu những phần thi đầu tiên của Giải.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề