Thứ bảy, 27/04/2024 16:28 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Ninh Hoàng -  Thứ tư, 24/01/2024 20:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận vừa bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra liên quan dự án Đại Ninh, Lâm Đồng.

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. 

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan dự án Đại Ninh, Lâm Đồng

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/1, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét đối với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đổi tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ án trên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp bị kết luận thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.

Ông Trần Đức Quận, sinh năm 1967, tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ 2004-2009, ông Trần Đức Quận là Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai. Sau đó, ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015 trong thời gian từ 2009 đến tháng 12-2010.

Hết thời gian làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Quận được phân công đảm nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015 trong 3 năm, đến 2013.

Giai đoạn 2013 đến tháng 9-2015, ông Trần Đức Quận là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 9 đến tháng 10-2025.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 7/2016, ông Quận làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 7-2016 đến tháng 10-2020, ông Quận làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 10-2020 đến nay, ông Quận là Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30-1-2021, ông Trần Đức Quận được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề