Thứ hai, 29/04/2024 14:57 (GMT+7)

Kinh hãi xe container lật nhào trong hầm chui vào cảng lớn nhất VN

MTĐT -  Thứ bảy, 09/06/2018 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã có tới 2 vụ xe container bị lật trong hầm chui Mỹ Thủy.

Theo báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 16h chiều 8/6, xe container loại 40 feet do tài xế tên Cao Văn Anh (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng từ quận 9 vào cảng Cát Lái. Khi đang ôm cua trong hầm chui Mỹ Thủy thì bất ngờ bị chao đảo rồi lật nhào, trượt dài về trước.

Tại hiện trường, mặt đường bị cày nát, dầu nhớt chảy tràn lan, đầu xe hư hỏng. Phần thùng container và phần đầu kéo bị lật nằm chắn giữa hầm. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc.

Container bị lật nhào trong hầm chui Mỹ Thủy. Ảnh: TTO.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, xử lý vụ việc. Hai chiếc xe cẩu hạng nặng được điều đến hiện trường để giải cứu xe gặp nạn.

Theo Tuổi trẻ thông tin, do vụ việc xảy ra trong hầm, không gian hạn chế nên quá trình khắc phục sự cố gặp khó khăn. Phải đến 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực khắc phục sự cố xe container lật nhào khi đang ôm cua trong hầm chui Mỹ Thủy.

Sự cố làm cho giao thông kẹt cứng trên đường Võ Chí Công. Đây là sự cố lật xe thứ 2 kể từ khi hầm chui Mỹ Thuỷ được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2018. Trước đó, vào sáng 15/5, 1 một chiếc xe container khi ôm cua trong hầm cũng bị lật ngay tại vị trí này.

Hầm chui Mỹ Thủy có chiều dài 405 m, rộng 9 m, dành cho xe đầu kéo container, xe tải, ôtô, lưu thông hai làn của một chiều. Xe hai và ba bánh, người bộ hành không được lưu thông qua hầm chui. Tốc độ tối đa cho phép lưu thông qua hầm chui là 40 km/h.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Kinh hãi xe container lật nhào trong hầm chui vào cảng lớn nhất VN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...