Thứ hai, 29/04/2024 22:27 (GMT+7)

Lở đất làm thiệt mạng 137 người tại Bangladesh

MTĐT -  Thứ tư, 14/06/2017 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn gây lở đất tại miền đông nam Bangladesh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 137 người, chôn vùi nhiều ngôi nhà khi mọi người còn đang say giấc nồng.

AFP ngày 14.6 đưa các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại các vùng xảy ra thiên tai là Rangamati, Bandarban và thành phố Chittagong lân cận.
Đến nay, ít nhất 18 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát song hy vọng tìm kiếm người sống sót đang phai dần do mưa lớn cản trở công tác cứu hộ. Số người bị thương cũng đã tăng lên khoảng 200.
Số thương vong dự kiến sẽ còn tăng cao do khoảng 20 người hiện đang bị mất tích, theo AFP dẫn lời một quan chức ở vùng Rangamati. 
Cảnh sát Bangladesh đã ra lệnh sơ tán 4.500 người sống tại các khu ổ chuột ở thành phố Chittagong do lo sợ một trận lở đất khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhà chức trách cũng đã lập 18 chỗ trú ẩn ở các vùng gần đó để người dân có thể đến lưu trú.

Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Khagrachari chìm trong biển nước theo sau vụ mưa lớn gây lở đất, Ảnh: REUTERS.

Mưa lớn trên xảy ra 2 tuần sau khi cơn bão Mora càn quét miền đông nam Bangladesh, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục ngàn ngôi nhà.

Theo Báo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Lở đất làm thiệt mạng 137 người tại Bangladesh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...