Chủ nhật, 28/04/2024 07:24 (GMT+7)

Lũ lịch sử 50 năm đưa hàng nghìn tấn gỗ về hồ thủy điện Bản Vẽ

MTĐT -  Thứ sáu, 21/09/2018 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn lũ lịch sử đã khiến hàng nghìn tấn gỗ, rác trôi về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An). Cơ quan chức năng phải huy động lượng lớn nhân lực để làm sạch.

Từ đầu tháng 9, hồ Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) đón trận lũ lịch sử được đánh giá là lịch sử, 50 năm có một lần. Lượng nước về hồ có lúc đạt tới 5.000 m3/s, kéo theo lượng lớn gỗ, rác từ thượng nguồn.

Nhà máy phải huy động hàng chục công nhân, xe cẩu và ôtô tải để dọn gỗ và rác. Với lượng rác gần bờ, công nhân vận chuyển thủ công trực tiếp lên bờ.

Rác về hồ chủ yếu là gỗ thừa, tre, nứa, cành cây, rễ cây... Theo lãnh đạo thủy điện Bản Vẽ, 80% lưu vực thượng lưu thuộc địa phận Lào, nên rất có thể phần lớn gỗ và rác từ nước bạn trôi sang. Lượng gỗ và rác được ước tính lên tới hàng nghìn tấn. 

Với rác ở khu vực xa bờ, công nhân phải dùng thuyền để kéo vào gần hơn, sau đó cẩu lên bờ.

Công nhân cũng sử dụng máy tời để dọn dẹp. Lãnh đạo thủy điện Bản Vẽ cho biết kể từ khi nhà máy được vận hành vào năm 2010, chưa có năm nào lũ về lớn, cũng chưa năm nào lượng gỗ, rác trôi về lòng hồ nhiều như năm nay.

Những khúc gỗ lớn được xẻ nhỏ lại để dễ vận chuyển. Số gỗ và rác được vận chuyển về địa điểm tập kết cách đó khoảng 4 km. Mỗi ngày, công nhân dọn được 60-70 tấn.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà máy cho biết không thể xác định thời điểm dọn sạch lòng hồ bởi rác và gỗ ở thượng nguồn vẫn trôi về hàng ngày.

Gỗ và rác trôi về tràn khắp mặt hồ cũng khiến giao thông đường thủy bị tắc nghẽn. Từ đập Bản Vẽ lên thượng nguồn có 4 bản miền núi huyện Tương Dương. Giao thông đến 4 bản này chủ yếu bằng đường thủy, đi theo lòng hồ. Tuy nhiên, rác và gỗ trôi về khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, thủy điện Bản Vẽ đã góp phần ngăn lũ cho 3 đợt mưa lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, vào đợt thứ 4 (đầu tháng 9), lượng nước lòng hồ đạt đỉnh trong khi phía thượng nguồn lũ lớn đổ về, để đảm bảo an toàn đập, thủy điện phải xả lũ bằng lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Hạ lưu vì thế gặp lũ lớn. Thời điểm đó, đã có nhiều người tung tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập.

Vị trí Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Google Maps.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện xây dựng tại thượng nguồn Nậm Nơn (sông Lam). Đập chính và nhà máy điện đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thủy điện Bản Vẽ có công suất thiết kế 320 MW.

Đập của thủy điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700 km2, thuộc địa bàn bốn xã Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai. Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực bắc miền Trung và tỉnh Nghệ An. Mỗi năm, Thủy điện Bản vẽ hòa lưới điện quốc gia khoảng 1 tỷ kWh.

Công trình đồng thời cung cấp một phần điện cho nước bạn Lào. Ngoài ra, thủy điện Bản Vẽ còn cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Lũ lịch sử 50 năm đưa hàng nghìn tấn gỗ về hồ thủy điện Bản Vẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề