Thứ bảy, 27/04/2024 23:30 (GMT+7)

Luật sư cho biết Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào ngày 3/5

MTĐT -  Thứ bảy, 13/04/2019 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Luật sư Naran Singhcho biết cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia khẳng định rằng Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 3/5.

Đoàn Thị Hương nở nụ cười khi rời phiên tòa ngày 1/4. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Naran Singh ngày 13/4 cho biết cô này sẽ được trả tự do vào ngày 3/5 tới.

Trong tin nhắn điện thoại gửi cho hãng Kyodo, ông Singh cho biết cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia đã khẳng định rằng Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 3/5.

Trong vụ công dân Triều Tiên có tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại hồi năm 2017, Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tội danh gây thương tích bằng "các phương tiện nguy hiểm," thay vì tội danh giết người.

Trước đó, theo ông Salim Bashir, một luật sư khác của của Đoàn Thị Hương, cô sẽ được trả tự do trong đầu tháng Năm tới - có thể là ngày 8/5./.

Theo Vietnam+/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Luật sư cho biết Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào ngày 3/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề