Thứ bảy, 27/04/2024 12:37 (GMT+7)

Mang niềm vui đến với các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

MTĐT -  Thứ hai, 31/10/2022 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tinh thần nâng cao văn hóa đọc, tri thức cho các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, được sự đồng hành của Nhà xuất bản trẻ, Cụm thi đua số 6 đã tặng tủ sách với đa dạng các đầu sách đến với học sinh lứa tuổi THCS.

tm-img-alt
Mang niềm vui đến với các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Trong nhiều năm qua, các trường, điểm trường khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các em học sinh vẫn còn thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Với tinh thần nâng cao văn hóa đọc, tri thức cho các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, được sự đồng hành của Nhà xuất bản trẻ, Cụm thi đua số 6 đã tặng tủ sách với đa dạng các đầu sách đến với học sinh lứa tuổi THCS.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội phối hợp Nhà xuất bản trẻ, Công ty Bell Đức và các nhà hảo tâm đã có hành trình trao tặng 10 tủ sách trị giá 100 triệu đồng, 600kg xà phòng trị giá 60 triệu, 2.800 quyển vở và 3.000 chiếc bút cho học sinh trường phổ thông bán trú trên địa bàn 2 huyện Quan Sơn và Bá Thước. Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã trao tặng 10 suất học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huy Hà, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quan Sơn bày tỏ, 5 tủ sách với nhiều sách văn học dành cho 5 trường THCS trên địa bàn huyện Quan Sơn thực sự là món quà đặc biệt, giúp các em học sinh trong độ tuổi THCS có thêm tri thức, góp phần rút ngắn khoảng cách về sự hiểu biết của các em học sinh vùng cao biên giới như huyện Quan Sơn với học sinh các huyện khác của tỉnh Thanh Hóa; động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập.

tm-img-alt
Mang niềm vui đến với các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Thầy Nguyễn Văn Thăng, Hiệu trưởng trường THCS Hạ Trung, huyện Bá Thước bày tỏ, nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng, cơ sở vật chất còn thiếu thốn rất nhiều, tủ sách của NXB Trẻ cùng phần quà của các nhà hảo tâm thông qua Cụm Thi đua số 6 CATP Hà Nội đến với nhà trường, các em học sinh thật sự mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự động viên, quan tâm của xã hội đến các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Còn tại trường THCS Lương Nội, thầy Lê Văn Tuân, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Lương Nội là một xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của huyện Bá Thước nhưng trường THCS Lương Nội tự hào vì nhiều năm qua luôn là cái nôi đào tạo học sinh giỏi cấp huyện đi thi cấp tỉnh và rất nhiều em đoạt giải cao. 80% hộ trong xã là hộ nghèo, cận nghèo nên nhà trường cũng rất khó khăn trong xã hội hóa trang thiết bị phục vụ nhu cầu của học sinh.

Do đó, tủ sách mà đoàn công tác mang đến cùng các nhu yếu phẩm dành cho học sinh đã góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, giúp các em học sinh mở mang thêm kiến thức, nỗ lực hơn trên con đường học tập…

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mang niềm vui đến với các em học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề