Thứ ba, 19/03/2024 17:37 (GMT+7)

Mưa lớn gây sạt lở đất đá, chia cắt giao thông tại huyện miền núi của Quảng Nam

Bình An -  Thứ hai, 29/11/2021 17:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/11, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị sạt lở nặng, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Ngày 29/11, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn từ chiều hôm qua đến sáng nay đã gây sạt lở đất đá một số tuyến đường trên địa bàn.

Theo ghi nhận, tại mố cầu bắt qua khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), đất đá bị xói lở rơi xuống đường khiến các phương tiện không thể lưu thông được. Hiện, lực lượng chức năng đã huy động máy móc đến hiện trường để khắc phục điểm sạt lở này.

tm-img-alt
Mố cầu ở khu dân cư Bằng La bị sạt lở nghiêm trọng.
tm-img-alt
Lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục sạt lở để người dân tạm qua lại.

Tại cầu sông Oa, trên quốc lộ 40B tại xã Trà Tân lên huyện Nam Trà My, nước sông đang dâng cao và đoạn ngã 3 Trà Giác (huyện Nam Trà My) cũng bị sạt lở đất đá gây chia cắt, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Lượng mưa không ngớt cũng gây sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn xã Trà Linh, trong có 3 điểm đang bị cô lập tại nóc Măng Lùng và Nóc Kon Pin (thôn 2).

Ngoài ra, tại khu vực thác Tắc Chua nằm giáp ranh giữa 2 xã Trà Vân và Trà Vinh cũng đang bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến tuyến giao thông tê liệt. Do đó, hơn 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh đang bị cô lập.

tm-img-alt
Mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Theo UBND huyện Nam Trà My, địa phương đã lên phương án sơ tán khoảng 5.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết: "Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, các vườn sâm, chốt sâm vẫn bình thường. Hiện, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 27 hộ tại nóc Tak Lang (thôn 1, xã Trà Don); 25 hộ nóc Kon Pin và 63 hộ nóc Măng Lùng (thôn 2, xã Trà Linh) là khu có nguy cơ sạt lở đất".

tm-img-alt
Một điểm sạt lở taluy dương trên tuyến QL40B đoạn qua huyện Nam Trà My.
tm-img-alt
Điểm sạt lở tại xã Trà Giác lên Nam Trà My trên tuyến QL40B.

Còn tại huyện miền núi Bắc Trà My, mưa lớn kéo dài liên tục làm nước lũ băng qua ngầm Sông Trường (đoạn Quốc lộ 40B, địa phận xã Trà Sơn) nên địa phương nghiêm cấm mọi hoạt động lưu thông qua lại tuyến đường này. Sáng 29/11, ngầm Sông Trường bị ngập sâu hơn 2,2m.

Bên cạnh đó, các cầu ngầm trên tuyến đường liên xã về Trà Giáp, Trà Ka, Trà Đông, Trà Dương bị ngập sâu, gây chia cắt, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ rạng sáng qua đến ngày 29/11, trên địa bàn Quảng Nam có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 70mm - 120mm. Mưa lớn, nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao. Đến 9 giờ sáng nay 29/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn ở mức hơn 1.100m3/giây, thủy điện này tiến hành xả lũ với lưu lượng hơn 800m3/giây. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My là gần 2.600m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng gần 2.100m3/giây.

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn gây sạt lở đất đá, chia cắt giao thông tại huyện miền núi của Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát khống chế bệnh dại
UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để kiểm soát khống chế bệnh dại trên địa bàn, đặc biệt việc thành lập tổ xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm phòng vắc xin, xử lý chủ nuôi nếu cố tình không chấp hành các qu
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...