Thứ hai, 29/04/2024 21:52 (GMT+7)

Ngành năng lượng toàn cầu phát thải khí CO2 cao kỷ lục trong năm 2022

MTĐT -  Thứ ba, 27/06/2023 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cảnh báo này được đưa ra trong một nghiên cứu công bố ngày 26/6, trong đó cũng nhấn mạnh những tác động "tồi tệ chưa từng xảy ra" trên thế giới do biến đổi khí hậu gây ra

Mức phát thải CO2 từ ngành năng lượng trên phạm vi toàn cầu đã được ghi nhận ở mức cao kỷ lục trong năm 2022, một xu hướng đi ngược lại những cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Với tiêu đề Đánh giá Thống kê về Năng lượng Toàn cầu, nghiên cứu do Viện Năng lượng có trụ sở tại Anh tiến hành cùng với sự tham vấn của Hãng tư vấn quản lý toàn cầu của Mỹ Kearney và công ty kiểm toán quốc tế toàn cầu KPMG. Nghiên cứu ghi nhận: "Mức phát thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng, quá trình công nghiệp, hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch và khí metan... tiếp tục tăng ở mức cao mới và đạt 0,8% trong năm 2022". 

Từ các số liệu thống kê, nghiên cứu chỉ ra rằng mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp (năng lượng gốc) đã tăng khoảng 1% vào năm 2022 so với mức của năm 2021, tương đương với mức tăng gần 3% so với năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. 

Nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm chủ đạo với mức tiêu thụ chiếm đến 82% cho dù các nguồn năng lượng tái tạo đã được đưa vào sử dụng. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong hoạt động vận tải tiếp tục phục hồi từ mức tiền đại dịch mặc dù mức tiêu thụ của Trung Quốc thấp "đáng kể" do tác động của chính sách "Không COVID" mà nước này đưa ra. Chủ tịch Viện Năng lượng Juliet Davenport cảnh báo ngành năng lượng đang có xu hướng đi "ngược lại" các mục tiêu mà Hiệp định Paris đã đặt ra.

Theo bà Davenport, năm 2022 chứng kiến một vài tác động tồi tệ nhất từ trước đến nay do biến đổi khí hậu gây ra, chẳng hạn như lũ lụt gây tàn phá và ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người ở Pakistan, nắng nóng kỷ lục hoành hành khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Bà nói: "Bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc sử dụng năng lượng gió và mặt trời để sản xuất điện năng, mức phát thải khí nhà kính do tiêu dùng năng lượng hóa thạch trên phạm vi toàn cầu gia tăng trở lại. Chúng ta vẫn đang đi ngược lại những cam kết mà Hiệp định Paris đề ra". 

Ông Richard Forrest, Chủ tịch Viện nghiên cứu chuyển đổi năng lượng thuộc hãng Kearney, cho rằng sự gia tăng phát thải khí nhà kính cho thấy "sự cần thiết phải hành động khẩn trương để đưa thế giới quay trở lại lộ trình đáp ứng được các mục tiêu của Hiệp định Paris". 

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ngành năng lượng toàn cầu phát thải khí CO2 cao kỷ lục trong năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...