Thứ bảy, 27/04/2024 14:29 (GMT+7)

"Ngày Chủ nhật xanh" của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Thông tin với các em nhỏ

MTĐT -  Thứ hai, 10/07/2023 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Đoàn viên, thanh niên Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh", tham gia giúp đỡ Làng trẻ em SOS Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

tm-img-alt
Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Ngày 9/7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, tham gia giúp đỡ Làng trẻ em SOS Nha Trang.

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị đã tiến hành dọn vệ sinh, cắt tỉa hệ thống vườn hoa, tiểu cảnh; lau chùi vệ sinh hệ thống nhà cửa, khu vui chơi cho các thiếu nhi… nhằm tạo không gian khuôn viên làng trẻ xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời tham gia các hoạt động cắt tóc, giao lưu văn hóa văn nghệ, giúp đỡ và chăm sóc các trẻ em mồ côi tại Làng trẻ, động viên các cháu phấn khởi, vươn lên trong cuộc sống.

tm-img-alt
Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Hoạt động đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Thông tin và các cháu học sinh của Làng trẻ về hình ảnh tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân giữa Nhà trường với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Hoạt động nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân giữa nhà trường với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương; động viên các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập...

Thanh Hạ

Bạn đang đọc bài viết "Ngày Chủ nhật xanh" của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Thông tin với các em nhỏ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề