Chủ nhật, 28/04/2024 03:40 (GMT+7)

Nghệ An: Đi dã ngoại, 5 học sinh đuối nước thương tâm

LÊ THÀNH -  Thứ năm, 30/05/2019 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trần Danh Lương – Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử vong thương tâm.

Sáng 30/5, một nhóm học sinh khoảng 15 em của Trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành) vào đập Trại Xanh (xã Bắc Thành) tổ chức dã ngoại.

Khi một số em đang ở gần mép nước thì bị sẩy chân vào hố nước sâu. Lúc này, một em trai thấy bạn kêu cứu nên nhảy xuống đập cũng bị đuối nước theo.

Nhận được tin báo, người dân xung quanh và chính quyền địa phương đã vào đập để cứu nhưng khi đưa được các em lên bờ thì tất cả đã tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước làm 5 học sinh tử vong tại đập Trại Xanh - Yên Thành.

Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước tập thể gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị  Giang (SN 2007), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005).

 UBND huyện Yên Thành hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự cho các em.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Đi dã ngoại, 5 học sinh đuối nước thương tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề