Chủ nhật, 28/04/2024 00:01 (GMT+7)

Nghệ An: Nhiều học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn lỡ hẹn với khai giảng

LÊ THÀNH -  Thứ sáu, 31/08/2018 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước ngày lễ khai giảng năm học mới, nhiều học sinh ở các cấp học ở huyện vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An) không kịp tới trường vì mưa lũ gây sạt lở, bồi lấp trường lớp, ách tắc giao thông.

Sau cơn bão số 3 và số 4, tình hình mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn vẫn diễn biến khó lường, mực nước ở các sông suối lên cao. Mưa lớn vẫn kéo dài không ngớt, gây cản trở cho công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong lúc đó ngày khai giảng năm học mới cận kề.

Trên toàn huyện Kỳ Sơn mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt nhiều học sinh không được tới trường dự lễ khai giảng vì rất nhiều xã, thôn bản bị chia cắt do sạt lở núi, gây tê liệt hoàn toàn giao thông. Mặt khác, lượng đất đá theo mưa lũ bồi lấp các điểm trường lớp.

Nhiều nhân lực, đoàn thể trong đó có lực lượng Biên phòng, các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh đóng góp nhiều ngày công dọn dẹp trường lớp bị bồi lấp sau mưa lũ. Máy móc công suất lớn cũng được huy động để sớm khai thông các tuyến đường. Hiện nay, có hai xã đang bị cô lập hoàn toàn vì tình trạng đất đá sạt lở bồi lấp trên diện rộng và kéo dài hàng km là Mường Ải và Mường Típ khiến học sinh hai xã này khó tới dự lễ khai giảng đúng lịch.

Các thầy cô cùng phụ huynh khắc phục sau mưa lũ tại Trường mầm non Mường Típ. 

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn chia sẻ, những cơn bão liên tiếp cùng mưa lớn những ngày qua đã làm ảnh hưởng đến ngày khai giảng năm học mới. Đặc biệt, khu nhà ở của các giáo viên tại Trường Mầm non Mường Ải bị lũ khoét phía sau lưng  đang rất nguy hiểm, chực chờ sập. Trong khi đó, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào Mường Ải, Mường Típ đang bị ách tắc, hai xã này bị cô lập hoàn toàn.

Hiện trời vẫn còn mưa, các đơn vị đang tiếp tục cử lực lượng bám địa bàn 24/24 giờ nắm tình hình của mưa, lũ. Phương án của chúng tôi là mượn các các điểm lẻ của các cấp học tiểu học, THCS, cùng trung tâm học tập cộng đồng các xã để các em được tới trường. Nhưng vẫn có hàng trăm học sinh các cấp học không kịp tới trường khai giảng, đặc biệt cấp THCS ở hai xã Mường ải và Mường Típ, rất tiếc nhưng đây là do khách quan đem tới, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục dần dần.

Sau đây là một số hình ảnh mưa lũ làm hàng trăm học sinh hai xã bị chia cắt Mường Ải và Mường Típ "lỡ hẹn" ngày khai giảng năm học mới tại huyện Kỳ Sơn:

Lực lượng Biên phòng cùng người dân chung tay khắc phục hậu quả do con bão số 4 để lại.

--

--

Con đường đến trường hết sức khó khăc của các em học sinh huyện Kỳ Sơn.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở gây ra.
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Nhiều học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn lỡ hẹn với khai giảng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề