Chủ nhật, 28/04/2024 03:36 (GMT+7)

Ngôi nhà sinh thái được xây từ phế liệu

MTĐT -  Chủ nhật, 14/06/2020 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngôi nhà là một công trình được làm từ rác và phế liệu như: lốp xe cũ, chai lọ đến lon nước và cánh cửa cũ, do cặp vợ chồng Laura Davies và David Buchanan xây dựng ở miền nam Tây Ban Nha.

Ban đầu, đôi vợ chồng người Anh sống trong một căn Cortijo (nhà truyền thống kiểu Tây Ban Nha) nhưng được vài năm thì muốn chuyển ra ngoại ô. Laura cùng David muốn nhà mới phải đáp ứng hai tiêu chí là giá rẻ và thân thiện với môi trường.

Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện mô hình nhà sinh thái làm từ vật liệu tái chế có tên Earthship do kiến trúc sư người Mỹ Michael Reynold khởi xướng. Earthship được thiết kế để tự cung tự cấp, nghĩa là tự sản xuất được điện, nước cũng như thực phẩm. Nó tự sưởi ấm nhờ năng lượng mặt trời và đặc biệt phù hợp với những nơi khô cằn, nhiều nắng như Almeria. Laura và David quyết định áp dụng mô hình Earthship. Họ mua mảnh đất 20 ha và bắt tay xây dựng căn nhà rộng 80 m2 vào năm 2007.

Họ không tự gây áp lực về thời hạn công trình, chưa kể cũng gặp một số khó khăn như David gặp tai nạn, mùa hè Tây Ban Nha quá khắc nghiệt và công trình phải đợi chính quyền địa phương phê duyệt. Với sự trợ giúp của bạn bè và các tình nguyện viên, sau bảy năm, đúng sinh nhật 50 tuổi, Laura và David chính thức chuyển đến ở ngôi nhà.

Ngôi nhà được xây dựng theo mô hình Earthship. Gồm có một bếp, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng tiện ích. Gia chủ dùng các tấm pin mặt trời cùng ắc quy để trữ năng lượng và hứng nước mưa làm nước sinh hoạt.

Nguyên vật liệu chủ yếu của căn nhà là lon nhôm, chai nhựa, những cánh cửa cũ được hai vợ chồng tìm kiếm ở bãi rác, còn lốp xe thì David thường xuyên tới xin ở các cửa hàng sửa chữa ô tô. Ước tính công trình sử dụng hơn 300 lốp xe.

Mái vòm trắng lấy ý tưởng từ kiến trúc miền Nam Tây Ban Nha, bên trên có những ô kính để lấy sáng. Mái vòm cũng là phần khó khăn nhất trong quá trình xây dựng,cần đến hai năm mới xong.

Các cửa sổ hướng Nam đưa ánh nắng mặt trời nên vào mùa đông không khí trong nhà vẫn ấm. "Mùa đông đầu tiên chúng tôi ở đây, trời bên ngoài -3 độ C, có tuyết nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn duy trì ở mức 17 độ dù không dùng bất cứ thiết bị sưởi ấm nào", David chia sẻ.

Quanh nhà, hai vợ chồng trồng thảo mộc, cây cảnh và xây một số công trình như nhà cho thú nuôi. Đã sáu năm trôi qua, ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành giờ đây họ vừa ở, họ vừa lên kế hoạch sửa sang căn nhà.

Đôi vợ chồng thừa nhận mô hình Earthship gây ra một số khó khăn, đặc biệt là côn trùng. Nơi ở của họ bị mối mọt trong khi hàng xóm không gặp phải vấn đề này vì xây nhà bằng bê tông. Tuy vậy, hai người vẫn không hối hận vì lựa chọn của mình. "Điều quan trọng là bạn có thể tự xây nhà. Rõ ràng việc này đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng tôi thấy rất thú vị và tự do", Laura chia sẻ.

Theo petrotimes/Insider

Bạn đang đọc bài viết Ngôi nhà sinh thái được xây từ phế liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề