Chủ nhật, 28/04/2024 06:31 (GMT+7)

Những bài thơ hay về ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2

MTĐT -  Thứ tư, 08/02/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những bài thơ hay ngọt ngào pha chút hài hước về ngày lễ tình nhân sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng người thương.

Valentine đáng lẽ ra là một ngày rất vui, vậy mà có biết bao nhiêu kẻ vẫn rất buồn...Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về. Đủ yêu, ta sẽ bên nhau mãi mãi. Chiêm nghiệm những bài thơ hay về ngày lễ tình nhân để cảm nhận thêm hương vị của ngày đặc biệt này.

Thơ vui ngày lễ tình nhân 14/2

Ngày xưa lên 8, lên 10 ...
Học chung một lớp nữ ngồi với nam
Phấn anh vạch chia đôi bàn
Không cho bên ấy chạm sang bên này
Bất ngờ cô bé khuỳnh tay
Bực mình anh nện cho ngay 1 đòn
Thế là cô khóc nỉ non
Làm anh xấu khổ đưa tay xuống bàn
Thế là anh lại chạm sang
Cô cầm cái thước cô "phang" cô cười
Tóc xanh, xanh mướt 1 thời
Bao nhiêu kỉ niệm từ nơi vạch bàn
Bây giờ tôi chẳng thể quên
Hình bóng cô bạn cùng bàn năm xưa !

(Sưu tầm)

Những bài thơ hay về ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2

Thơ chế ngày valentine

Ngày mai là lễ tình nhân
Tôi ngồi buồn hết cả phần người ta
Thôi thì chịu khó ở nhà
Tiến hành đại lễ, mong là sẽ mưa
Viết tâu bản sớ, xin thưa
Mong rằng mưa rớt từ trưa tới chiều
Để cho những cặp người yêu
Ra đường chết rét co diều lại ngay
Socola nắm trên tay
Dính mưa chảy nước bầy nhầy cả ra
Con đem khấn thánh zawa
Thánh cuồng, nghiêm túc, FA, thánh
phồng

Mong mai trời đổ cơn giông
Đúng vào cái lúc nắng hồng tắt đi
Không cần mưa lớn làm chi
Đủ làm ngập hết đường đi được rồi
Không cần mưa đá phải rơi
Chỉ cần gió lớn tơi bời là xong
Ầm ầm sấm sét.. cũng không
Chỉ cần mưa lạnh buốt đông là vừa
Trên đây bàn cỗ, rau dưa
Liên xô chăm bón, con vừa thu xong
Hương hoa oản chuối, gửi lòng
Thắp nhang kính cẩn cùng mong mưa về

(Sưu tầm)

Thơ buồn

Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nhớ một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?

Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi:
Bạn có là một nửa của tôi chăng?

(Nguyễn Nhật Ánh)

Thơ chúc

Nhân kỷ niệm, ngày Valentine Thế Giới
Tấm lòng thành, gửi tới những tình nhân
Hạnh phúc bên nhau, đến triệu tỷ lần…
Không quên chúc, người đơn thân cô lẻ
Hồn nhiên sống… dù tình mình quạnh quẻ
Vẫn ung dung, sống vui vẻ hiên ngang
Trong giấc mơ… tằm kéo nhả nhẹ nhàng
Tràn hạnh phúc, cuộc đời càng trẻ lại

Chúc các bạn, nhưng cỏi lòng khắc khoải
Sống cô đơn, mong mỏi góp gạo chung
Mong những ai, bị gãy gánh giữa chừng
Cùng dìu bước, đừng ngại ngùng bạn nhé?
Trời đất rộng… biết cùng ai san sẻ
Từng giọt thơ, buồn tẻ trái tim côi!
Phương trời xa, tim em gõ từng hồi
Mong rủ cánh, thành một đôi ấp ủ…

(Đoàn Việt)

Thơ tặng người yêu

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ
Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn
Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt.

(Viễn Phương)

Chúc những đôi đã thành có một ngày lễ tình nhân thật vui và ý nghĩa. Chúc cho những ai còn cô đơn sớm tìm được một nửa đời mình.

Hay như hôm nay, ngày valentine 2023 như se một duyên nhỏ, những bạn đọc được bài thơ này và ở nhà trong một buổi tối đặc biệt của lễ tình nhân hãy luôn vui vẻ, biết đâu mảnh ghép còn lại đang chờ chúng ta.

T.Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Những bài thơ hay về ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề