Nửa đêm thức giấc
Nửa đêm thức giấc quờ tay//Thấy giường trống trải mới hay một mình...
Nửa đêm thức giấc quờ tay
Thấy giường trống trải mới hay một mình
Thấy trăng sao thật vô tình
Chỉ mong mau sáng bình minh đến rồi
Nửa đêm thức giấc ai ngồi
Mưa không còn mát như hồi đắm say
Vẫn cần lắm một cánh tay
Tựa đầu để thấy rằng may mắn gần...
Nửa đêm thức giấc ân cần
Nghĩa tình còn lại có ngần ấy thôi?
Vẫn đang mơ ước xa xôi
Dẫu thuyền rời bến chẳng trôi giữa dòng...
Nửa đêm thức giấc ai mong
Bão đời chưa tắt lửa lòng hồi xuân..